“Ba với con trên tivi kìa!”

Thứ tư, 28/12/2016 10:46

(Cadn.com.vn) - Anh Phạm Công Tường (1988, tạm trú tổ 64, P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) ngủ dậy thì không thấy người bạn trọ cùng phòng như mọi khi. Cửa phòng chỉ khép hờ, chiếc ĐTDĐ hiệu iPhone 5S trị giá 5 triệu đồng và ĐTDĐ hiệu Asus, trị giá 3,3 triệu đồng đã biến mất. Khi người bạn quay lại, anh Tường mới biết, do có việc gấp nên phải đi sớm và chỉ khép hờ cửa chính và cũng không mang theo điện thoại.

Sự việc trên đã được anh Tường báo CAP Xuân Hà lúc 10 giờ ngày 7-12. Trên địa bàn P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê đã trang bị, lắp đặt gần 100 camera giám sát an ninh tại các khu dân cư và đều được kết nối về máy chủ tại trụ sở CAP để theo dõi, giám sát mọi động tĩnh diễn ra trong từng kiệt, hẻm nên Thượng úy Nguyễn Đăng Khoa (CSKV Xuân Đán 6) kiểm tra lại toàn bộ hình ảnh được camera ghi lại tại địa khu vực anh Tường thuê trọ. Theo đó, hình ảnh cho thấy kiệt 64 khá vắng vẻ, duy có một người đàn ông đứng tuổi cùng với một bé trai khoảng 5 tuổi xuất hiện. Vừa nhìn thấy người đàn ông cao to, da ngăm đen, có nhiều hình xăm, Thượng úy Nguyễn Đăng Khoa đã nhận định đó là thủ phạm. Bởi, với CBCS CAP Xuân Hà và đặc biệt là CSKV phụ trách khu dân cư Xuân Đán 6, người đàn ông này là “người quen”. Đó là Trần Ngọc Tuấn (Tuấn xe tăng, 1978, trú tổ 30, P. Xuân Hà). Cách đây không lâu, Tuấn trộm cắp tại địa bàn Hòa Vang và đã bị CAH Hòa Vang khởi tố, cho tại ngoại. Thế nhưng, trong thời gian này, Tuấn lại tiếp tục gây ra một vụ trộm khác tại địa bàn P. An Khê (Thanh Khê). Tuấn có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” có thời gian cai nghiện ma túy tập trung.

Trần Ngọc Tuấn.

Từ thông tin trên, Thiếu úy Trần Phương Hoài Linh và Thượng úy Nguyễn Đăng Khoa được lãnh đạo CAP giao nhiệm vụ truy tìm, phát hiện Tuấn “xe tăng” đang cùng con trai đi chơi nên đưa về CAP làm việc. Tại cơ quan CA, Tuấn tỏ ra ngây ngô và trước sau như một, chỉ nói: “Tui đâu có lấy chi của ai mà mấy ông bắt tui?”. Trung tá Nguyễn Văn Hùng - Trưởng CAP Xuân Hà liền đưa Tuấn đến khu vực trang bị hệ thống máy chủ camera. Khi hình ảnh vừa được bật lên thì con trai Tuấn kêu to: “Ơ, ba với con trên tivi kìa!”. Tuấn càng tái mặt hơn khi con trai trả lời câu hỏi của các chiến sĩ CA. “Con có thấy ba Tuấn vào nhà kia lấy gì không?”. “Dạ, 2 cái điện thoại ạ”. “Thế bây giờ điện thoại ở đâu rồi?”. “Ba con bán cho người ta hồi nãy rồi chú!”.

Đến lúc đó, Tuấn hết đường chối, nhận tất cả hành vi và khai báo nơi bán điện thoại để CAP Xuân Hà đi truy thu trả lại cho bị hại.

Phương Kiếm